Select Theme...
Melancholy . Hope . Longing . Dream . Joy . Radiance . Vigor . Splendor . Fantasy . Tenderness . Passion . Youth . Solitude . Love . Caress . Anticipation . Nostalgia . Beauty . Zest . Melody . Innocence . Bliss . Glamour . Peaches'nCream . Star . Magnetism . Allure . Romance
Poems
Bài Không Tên 37
Ngồi chuyển nhạc và nghe từng bản hát,
Bài hát xưa có đến vài chục năm,
Người ca sĩ nhả tơ cùng tiêng nhạc,
Gịong thánh thót văng vẳng xuốt màn đêm.
Ai mà chẳng một lần yêu ca sĩ,
Yêu giọng ca như mật ong ngọt ngào,
Yêu dáng dấp thướt tha trên sân khấu,
Như tiên nữ trong áng sang đèn màu.
Tôi không thóat ra định luật chung chung,
Yêu ca sĩ, tôi để kín trong lòng,
Vì nói ra tình sẽ bay đi mất,
Có đuổi theo chỉ là chỗ mông lung.
Tôi yêu Em, nàng ca sĩ của tôi,
Một chiều kia nàng từ giã cõi đời,
Thôi vĩnh viễn chào Em ,tôi cầu nguyện,
Xin ơn Trên ban ơn phúc nước Trời.
Tháng 10 năm 2002
Để tiếc thương 1 người ca sĩ
- Hiền
Bài thơ nhặt được trên con phố …
Bờ cát trải dài con sóng cuốn trôi tên
Tôi lại viết tên em vào chiếc lá
Một thu buồn tôi nhặt lá vàng rơi
Tôi viết tên em trên ghè đá buồn tênh
Mưa nắng dần tên em thành với đá
tôi viết tên em trong tim còn bỏ ngỏ
mảnh tình buồn nhức nhối buốt thời gian
Và như thế âm thầm tôi cứ viết
Sóng cứ trôi, mưa đá cứ mỏi mòn
tôi vẫn viết âm thầm tôi vẫn viết
Mong một ngày sỏi đá biết gọi tên
Bài Tình Thiên Thu
Bài tình em hát trong ngày qua
Cho mảnh trăng thanh đổ ánh ngà
Vào hồn ta hóa thành ngọn lửa
Nhen nhóm lời tình tự ngàn năm.
Cho giọt sáng nào không chói loá
Nhẹ nhàng soi bóng nhỏ long đong
Trôi trôi loáng thoáng trong cõi nhớ
Mơ màng đợi người hát về sang.
Tim ta hoang mang chờ ngày tháng
Nhưng một người tình như thờ ơ
Rót mật vào lòng đang thắp sáng
Chợt tan giữa nụ biếc mặt trời.
Dẫu đã muộn màng gọi tình ơi
Người không còn tới để ru người
Hồn ta phiền muộn thôi cười nói
Cho phút thắt lòng khi đàn khơi.
Một đoạn cung tơ không biến sắc
Mà nhịp ca nào chẳng ngân cao
Làn hơi yếu đuối cho ray rứt
Một giọng rung buồn sao nhói đau.
"Beyond My Understanding" (Tang Vothuong)
Beyond my understanding,
her candle burned out.
“Ngoc Lan,” I called out
in vain.
I pray to God,
with all I've got,
to help me understand
where He stands
on Life.
Why someone as beautiful,
as sweet, and wonderful
as she
had to die
before me?
Do You think, God,
the memories (that's all I've got)
are enough
to sustain me?
If truth be told,
Sweet Jesus,
this is more than
I ever can
bear.
Hide my head in the sand
because her passing
forever is
beyond my understanding.
"Ngoc Lan"...
- Ngoc Lam
Beautiful Maria
Beautiful Maria,
sweet as sugar,
who sings me to sleep,
and whose love is deep,
I now love only
from afar.
Good-hearted Maria,
whose angel's face
remains timeless.
But those eyes,
that never knew goodbyes,
will start to cry.
Talented Maria,
with voice magnificent,
is so benevolent.
She gives up her career
when God says,
"I need you near!"
- Julie
Bao Nhiêu
(Viết cho ngày 28/12 - cho những trái tim yêu tiếng hát nhẹ nhàng, cho những dấu yêu đã hòa vào thiên thu dĩ vãng ...)
Bao nhiêu năm cho người xa người mãi?
Bao nhiêu lần ngồi khóc tiếc ngày mai?
Bao nhiêu lá cho mùa về phai nhạt?
Bao nhiêu cành nở một nụ hoa khôi?
Bao nhiêu lối tìm thấy xưa hình bóng?
Bao nắng hồng cũng chẳng ấm lòng nhau
Bao nỗi đau vì tiếc đời dang dở
Bao nhiêu tình đong đầy mãi hồn tôi ...
Bao lời nói xoa xót xa niềm nhớ?
Bao bến bờ mà rộng mãi không gian
Bao li tan sao vội vàng ngăn cách
Bao nụ cười muôn thưở nhuộm buồn thôi …
Bao kẻ đến mà người đi vội vã
Bao bài ca còn đợi giọng ngọt mềm
Bao nhiêu đêm sao tim chẳng lúc quên …
Bao bình minh
Lặng thinh
Kinh màu nhiệm …
Bouquet of Nature
Lavender blooms open so sweetly
Swaying in the air misty
as imposes their destiny.
Azaleas in multi colors
spilling over boulders
of long ago lores.
Tulips peek, all imperial
their offerings eternal
unreal, celestial.
Daylilies, oh lovely
a beauty quite unworldly
a love, resolutely.
Roses, the queens, live here
hot pink, without fear
passions of yesteryear.
Peonies so pure
so brilliant yet demure
my heartache’s cure
Sun-kissed maiden with bouquet of nature,
emory strands nestle her allure
Ngoc Lan, help, I’ve got spring fever!
- Ngoc
Buồn
Rượu nồng ôi đã uống cạn ly
Nhớ nhung sao cứ mãi đong đầy
Gió hỡi xin hãy ngừng than vãn
Cho lòng ta chết dưới cơn mưa.
- MT Paris
Ca Sĩ Ngọc Lan Đã Mất, Chị Ngọc Lan Đã Mất
Sao nỡ nói những lời chia ly ấy
Để hồn tôi từng mảnh vụn chơi vơi
Tôi không tin, thật sự không muốn tin
Một tiếng sét ngang tai; trời chợt tối
Tối hiên ngoài hay...tối tại lòng tôi!
Rồi trời sáng, mùa đông không còn nữa
Đông đang tàn cho Xuân trở lại đây
Tiếng chim hót trên cành còn sương ướt
Mang đến đời... niềm hy vọng tin yêu
Giấc ngủ vùi rồi cũng sẽ trôi qua
Bừng sống dậy sau ngày dài tăm tối
Cỏ sẽ xanh, cây cảnh rồi sẽ sống
Dẫu thời gian vẫn lặng lẽ êm trôi
Sao nỡ cướp một loài hoa hương sắc
Một bông hồng vụt tàn úa xuân xanh
Khi hạnh phúc vẫn còn đang đón đợi
Cho đời thôi...ngừng hy vọng thương yêu
Ôi Ngọc Lan một loài hoa xinh xắn
Toả sắc hương nhưng khép kín ngậm ngùi
Mang thương tuởng một tình yêu bất tận
Ai nỡ nói: chị ra đi vĩnh viễn!
Cho trần gian vương thương nhớ khôn nguôi
Đến âm thầm, chị lặng lẽ ra đi
Bao thương nhớ giờ đành bay theo gió
Áng mây ngàn cho hiu hắt không gian...
Xin nhận lấy chua cay và hư ảo
Chốn thiên đàng, con xin Chúa xót thương
Ban cho chị một tình yêu vĩnh cửu....
Vinh Biệt chị Ngọc Lan
- MT Paris
Chỉ Có...
Chỉ có kiếp này không kiếp sau ?
Ta ngồi rao bán cuộc tình đau
Trả cho duyên số đêm cuồng nộ
Một nỗi bàng hoàng phận ly tan
Chỉ có ta thôi hồn dành dỗ
Ngày với đêm hoài nhớ hư vô
Chỉ có hôm qua, nay mất cả?
Một nụ hoa nào về thiên thu
Hương vẫn trong ta vương giấc ngủ,
Khắc khoải lụa nhàu trên gót đau
Chìm dưới vực sâu và biển rộng,
Một cánh môi nồng tự hư không ?
Ta biết chỉ là bao mộng ảo
Trong số kiếp này chẳng còn sau,
Để ngồi hát ca cơn mệt lả ,
Chỉ có tim người nuôi hoa tươi.
Cô đơn
Mơ mộng gì đêm nay,
khi người xa tầm tay.
Hỡi Ngoc Lan em gái!
Như áng mây trời bay...
Nuối tiếc làm sao nguôi.
Tình anh theo mây trôi.
Hỡi Ngọc Lan em ơi!
Vội vã chi người ơi...
Mông này đành vĩnh biệt.
Kiếp cầm ca.. dứt đoạn.
Hỡi Ngọc Lan... mắt xanh!
Hàm chứa câu hỏi anh...
"Đời em sao mong manh?
Bài em ca chưa dứt."
Hỡi Ngọc Lan cô đơn!
Chờ anh, xin em chờ
(Đôi ta sẽ có nhau,
gạt bỏ đi thương đau)
- Tinhlamlo
Cung Đàn
So lại phím đàn khơi dòng xưa
Một cung u uất,
Ngoài song mưa
Trăm buồn nặng trĩu rơi từng hạt
Ta buốt lòng đau giữa gió ngàn
Ta trách lòng mình nổi đa mang
Một cánh hoa rơi cũng ngỡ ngàng
Ta trách trời xanh còn bóng nắng
Mà đổ mưa thầm gieo tóc tang
So lại phím đàn nghe môi đắng
Đôi giọt bàng hoàng nhịp thở than
Ngỡ dòng tóc gió bay chua xót
Về từ mộ nào hay chiêm bao?
Dans la nuit.....
Je t'avais entendu par hasard
Dans mon coeur sans le savoir
Comme une douceur de la nuit
Ngoc Lan...
Tu étais si belle
Car j'étais charmé
Ngoc Lan...
Et depuis ma vie est envoutée par ta voix...
- MT Paris
Dương Cầm Đêm
Dương cầm nay còn đó
Mà đóa hoa rụng tàn
Cánh vướn trên từng phím
Chạm đáy buồn trái tim
Thánh thót như giọt nước
Rơi vào bể lòng đêm
Vang lạnh lùng,nức nở?
Vỡ oà cung nhớ thương.
Đóa hoa màu giọt máu
Nằm rũ rượi buồn đau
Như hằn lại nốt yêu
Trên khuôn hồn mềm yếu
Em đóa hoa phiếu diễu
Nở trong ngày xót xa
Cho ta qua định mệnh
Một đóa hoa bạc phần
Một ngày không son phấn
Mà cũng tràn hương bay
Để dương cầm tháng ngày
Đêm hồn còn nỗi hận.
Đêm Buồn
Biển vắng đêm thâu ...hồn anh lạnh
Chập chùng nghe sóng vỗ từng cơn
Sông nước vô tình khơi kỷ-niệm
Cho lòng anh khóc giữa đêm thanh...
- MT Paris
Đóa Ngọc Lan
Nếu ai hỏi: thích loài hoa nào nhất..?
Xin trả lời: chỉ một đóa Ngọc Lan
Không khoe sắc như những nụ tình hồng
Nhưng rực rỡ giữa muôn vàn hoa khác..
- MT Paris
Đóa Tim (Tặng Ngọc Yến)
Có nghĩa gì đâu một đóa hoa
Héo hon gầy guộc chẳng sa hoa
Gục đầu vàng úa thân cô quạnh
Một góc u buồn khép màu xanh
Chờ chút vô thường người ôm lấy
Chăm mầm vun giữ một cõi riêng
Có phải sơ duyên hoa bùng dậy?
Hoa kiếp đâu ngày nở rồi phai?
Mấy nụ tiên nuôi oan nghiệt
Dầu xanh cành lá bởi yêu thương
Không đủ đắm say hay hạnh phúc
Cành nhuộm màu ve thẫm trái tim
Để mãi hận sầu vạn nỗi niềm
Muôn đời bất diệt một đóa tim
Đã đem tiếng hát hoa ngây ngất
Chìa lại giọt nồng máu về hoa?
Ðời Thơm Tiếng Hát Trầm Hương
nhẹ hơn khói, ngát hơn hương
thong dong chỉ thắm tơ buồn bung hoa
thả hồn, nhón bám lời ca
chợt nghe tim phổi trẻ ra bất ngờ
Ngọc tim tôi, một khối thơ
Lan tiên bén rễ qùi chờ hương sương
nương giọng em, tôi về nguồn
nghe lòng sóng vỗ như tuồng yêu ai
em hay tiếng hát liêu trai
đỡ tôi qua ngọn đời dài chênh vênh?
- Luân Hoán
(trích Cỏ Hoa Gối đầu xb 1997)
Giá Buốt
Mênh mông bờ bến em nơi đâu...
Buốt giá đêm nay gió vẫn còn
Nỗi niềm cô độc...đơn phương đợi
Cát vàng bôi xoá dấu chân em...
- MT Paris
Gió
Cơn gió vô tình ghé qua đây,
cho mối tình ta bay ngút xa,
cho ước mộng kia quá tầm tay.
Cho anh nuôi hảo vọng:
Suốt đời bên em...
Em của anh bóng đã xa mờ
theo cơn gió cuốn, thúc em đi.
Cành hoa hương ngát của anh ơi!
Sao cho anh vỡ mộng:
Muôn kiếp gần em...
Gió ơi, phải chi mai hãy đến.
Để cánh hoa kia khoe sắc tươi.
Thêm một ngày thôi, sao không đợi?
Làm tim tôi nhói đau,
Cánh Ngọc Lan đâu?
- tinhlamlo
Gió Thu
Tiếng hát ấy ngút ngàn vuông lộng ngọc
Vút lên cao như ánh sáng nhiệm mầu
Rồi vụt tắt giữa muôn vàn tiếc nuối
Sầu đau đớn cho người đi...kẻ nhớ
Gió thu về mang âm hưởng thê lương
Lòng rũ rượi...Lan ơi buồn muôn thuở...
- MT Paris
Gởi Mây
Nghe gió ngắt từng cơn
Lòng anh bỗng ngậm ngùi
Em sao đứng đó
Nhìn anh lệ khoanh tròng
Đừng khóc nữa em ơi
Cho cơn sầu vút cao
Em hãy ngủ đi
Quên đi cơn sầu đời
Giờ còn lại mình anh
Ngâm thơ trong gió thoảng
Nhớ mãi em yêu
Giờ ra đi phương nào
Ngọc Lan ơi có nghe
Lời anh tha thiết gọi
Nhưng em quay lưng
Đi mãi xa cuộc đời
Đời buồn lắm hả em
Hy vọng nào thắm thiết
Xin gởi mây bay
Đến phương trời Ngọc Lan
- Ngọc Lam
Hoa Biết Hát
Tôi đã biết một loài hoa biết hát
Một loài hoa mang hương sắc cho đời
Ai đã từng một lần nghe hoa hát ?!
Sẽ nhớ maĩ một đóa hoa Ngọc Lan
- Q2T
Hồ Ảnh Ảo
(Viết cho một người-cho một đoá hoa biết hát)
Nơi xa xôi hiện lên hồ ảnh ảo
Với tay tìm để chạm phải khói sương
Là hình ảnh phía bên kia sóng nước
Nửa bầu trời nửa duyên kiếp mây trôi
Với tay lạnh mơ chạm vào chiếc ghế
Nét xanh xao có rêu phủ phai mờ
Vào cánh cửa ai cài hoa thắm đỏ
Để biết em còn luyến tiếc tình xưa
Bước chân sót vì đau thay chiếc lá
Kéo lê mình dưới con gió vô tâm
Để đến nhanh ngắm đôi mắt thật buồn
Nhìn đôi môi đẹp hơn nhiều nét vẽ
Người thôi hát mà quanh đây khúc nhạc
Chốn thiên đàng hay chỉ chốn nhân gian
Câu kinh xưa tôi chưa khấn một lần
Tôi chưa cúi gục đầu hôm đưa tiễn
Tôi chưa khóc chưa nghe mùi hương vẩn
Chưa đặt tay trân trối trên áo quan
Chưa biệt ly lần cuối ấy bẽ bàng
Chưa tạ ơn khi nụ hoa rụng xuống
Tàn gặp gỡ để chia phôi tang tóc
Nửa đất trời loan tin mất bình minh
Để câu kinh dài tiếng khấn trọn đời
Có niềm tin chập chùng trong kiếp mới
Như kinh chiều tôi chưa viết hôm mai
Để đưa một tâm hồn thương thắm thiết
Về nơi ấy, nơi một người dừng lại
Thôi hát ca, thôi ươm mắt muôn sầu
Tôi đặt nhẹ bàn tay tìm lại ấm
Nghe tim mềm vỗ nhẹ nhớ thiết tha
Chân kéo mòn trên lối nhỏ xót xa
Con phố vắng nơi xa rầm rì sóng
Chắc cũng có những bước quen nơi ấy
Người từng đi mỏng mảnh nhẹ như nương
Trên cát mịm trong tay cây đèn bão
Leo lét tìm hạnh phúc nẻo mịt mờ
Trò đuổi bắt muôn đời ơn Thiên Chúa
Lẩn khuất mau một nhan sắc giai nhân
Tôi chưa được ngồi bên kinh tẩm niệm
Rưng rức hồn phủ xuống một màu tang
Để bao năm nơi này buồn ủ rũ
Câu kinh chiều tôi khấn cho tim thôi
Cho một Người lạc mất nẻo đi về
Cho mộ xa đôi chân không thể tới
Tay tôi mỏi trăm năm làm dấu thánh
Xin bình yên lại hát nữa trên đời
Cho Người tôi chưa gặp đã xa xôi
Một vòng hoa mỗi năm trên đất lạnh
Cho ngực trầm nghe ấm một nỗi đau.
- Vothuong
Hồ Như
Hồ như nguời chẳng chia xa
Người đi rồi bỗng buồn vui lại về
Về mang thêm những đắng cay?
Về ngân lại những cung xưa nữa vời?
Cho bài hát cũ đam mê
Dù câu hò hẹn tình nhân muộn màng
Để tim giấc mộng thênh thang...
Hồ như hé mở thiên đàng ngày qua,
Hồ như người mãi hát ca,
Hồ như chưa có chia xa bao giờ.
If Only I Could
If only I could
I would write your name
across the skies
so all eternity
would know that you
once graced us all
with your smiles,
with your songs.
If only I could
I would petition
to God up high
so He'll know
how much you're loved
by those you've left behind,
taking away
melodies so young...
If only I could
I would carve your face
on mountains and hills
that reach the sea
as well the sun
and the moon
so all will know
this splendor
that was you!
- Julia
In The Night.... (Translated from 'Dans la nuit.....')
By chance, I heard your voice
in my heart, without knowing
Like the sweetness of the night
Ngoc Lan...
You were so beautiful
and I was charmed
Ngoc Lan...
And since then
my life has been engulfed
by your voice...
- Julia
Khi Em Ra Đi
"Khi em ra đi,
thế gian buồn vời vợi"
Em có thấu chăng
người người vẫn bâng khuâng?
Ta mong đợi em,
Mỏi mòn phút yêu thương.
Em nào biết đâu
tim ta vẫn lao xao.
Em bước chân đi
Để ý gì nhân gian
nhìn theo em đuối mắt
ngàn năm vẫn son sắt.
Ngọc Lan đã ra đi
"Thế gian buồn vời vợi".
Ôi cỏi lòng ta hoang vắng
như biễn đó..bạn là nắng
Đuốc kia em cầm
cho rõ lối em đi.
Bên kia đời có vui?
Có rực rỡ những nụ cười?
Làm sao giữ được em?
Khi định mệnh đã an bày.
Nên "khi em ra đi
thế gian buồn vời vợi"
- tinhlamlo
Kimigasuki
From the day, that you went upon the sky,
And begun, leaving sadness in our eyes.
It’s been years, still your face that we adore,
And your voice, that we all are longing for…
Kimigasuki, kimigasuki
Sweet as the sound of your voice,
Kimigasuki, kimigasuki
Sweet just like the sound of your voice,
We love you,
Kimigasuki, kimigasuki
A face that we all have adored,
The voice we love, faded much too soon.
Promise us, that you’ll guide us from above,
From the sky, where you fly among the doves.
If we could, we would want you by our side,
Just to sing, all those songs that made us smile.
- Andy Dinh
Lan Ra Đi
Em vẫn nói, "Đừng đi anh nhé!
Bên kia trời nào mây có dep hơn,
cỏ nào có xanh, hoa nào có tuoi
hơn những gì ta đang nắm trong tay."
Anh nào quên lời hứa trái tim yêu
tình anh dâng hết, dâng hết cho Lan.
Rồi một sáng xuân, biền biệt em đi.
Vì cỏ xanh nơi nào? Hay vì mây quyến rũ?
tiến bước em đi, xa mãi tận cuối trời.
Lòng anh vẫn rũ rượi, tình vẫn đắm say,
giọng hát lời ru ngày nào em thốt bên tai:
"Đừng đi nhé anh, đừng bỏ Lan một mình"
Lan không nhớ sao, mà đành lòng bước vội.
Chiều cô đơn, mây lửng lờ, cỏ héo hon,
hoa rũ trên lá cành không hương sắc.
Vì đời đã thật thiếu bóng em.
- tinhlamlo
Like a Star
I came upon you
so suddenly, as if...
in a dream
Like a star
you had shone
so brightly, as if,
in the night,
my wish had come true..
I held your hand tightly
because,
though the night was young,
the star could
vanish
in the vast skies...
In a moment
this light of my world,
love of my life
was out of reach.
You left behind
a world of desolation,
loneliness,
and despair,
unconcerned over my loss
the star flew away
to parts unknown...
My love unfulfilled
My story unfinished
My life is forever
spent
longing for you...
- Julia
Lời Ca
Nghe thắm thiết nên bồn chồn muốn biết
Thuở xuân hồng nàng thiết hát hay không?
Ngày thơ ấy khi ai còn mải miết
Chơi lên bờ cá sấu đuổi qua sông
Càng lơi lả nên bồi hồi khôn tả
Thuở yêu hoa, cá đón, sấu dành đưa
Tiểu nương ơi, sao cười như bạch quả
Tựa ô mai nàng nhón tặng khi xưa
Nghe rối rít cho lòng càng cuống quít
Giọng ai cười ai nói thật hồn nhiên
Ai có nhớ bao nhiêu chuyện tíu tít
Hoa hay đùa, khi bướm đậu ngoài hiên
Giọng thánh thót lời ca càng chót vót
Gợi tương tư văng vẳng giọng ngày xưa
Hoa khoe bướm, bướm vờn quanh sát gót
Cánh hoa hồng, môi thắm đỏ hạt dưa
Sao quyến luyến để bồi hồi buông thả
Vấn vương hoài, nhớ mãi miệng cười duyên
Hương mái tóc, tóc lùa vai tơi tả
Gió đùa mây, bối rối buổi hàn huyên
Sao nũng nịu để lời càng xoa dịu
Để bâng khuâng, mãi không chịu rời chân
Không son phấn, nhưng tranh còn thua kém
Da lụa là, tuyết giá phải nhường xuân
Ai bảo hát những lời ca tha thiết
Để lòng người muốn ghẹo nguyệt trêu trăng
Ai bảo nói êm như khoanh giò lụa
Ai bảo cười tựa cà pháo rau đay
Thanh chen sắc, hóa công hờn thiếu phụ
Sắc ghen tài, chỉ còn để lại thanh
Say nhân thế, say lời ca điệu vũ
Say giọng người, say tiếng hát mong manh
Khoan tỉnh giấc, vội chi tàn men đắm
Tiếp rượu đào, uống hết mộng đêm mưa
Nay đã hết, bóng câu vượt mau lắm
Cứ say giọng, say tiếng, bóng hình xưa
- Nostalgia
Lời Mẹ (Maria)
Mẹ đã nghe qua lời con nguyện.
Những lời thành thật xé tim ta.
Nước mắt khoanh tròng con thủ thỉ,
khấn xin ta, nhắn Chúa trên Trời.
"Mẹ ơi con là người ngoan đạo.
Từ ấu thời đời đã dâng Cha,
dốc lòng theo lời Kinh Thánh dạy:
yêu cha, quí mẹ, chẳng ưu tư.
Mặc đời hay phân tách đời con,
vui chia xẽ, buồn ôm lấy lòng.
Không than van, không tủi phận nầy,
vì ai cũng là anh, chị, em.
Thế nhưng, bệnh ngặt nghèo con mang.
Những ngày tháng chất chồng vai nhỏ.
Mẹ đoái hoài, mang lời con nguyện
đến với Ngài: con vẫn muốn sống.
Bên phụ mẫu trọn nghĩa làm con.
Con nguyện đời con không đổi thay
với chị, các em, tình chất ngất.
Đi không đành, con đi không đành!"
Mẹ đã nghe qua lời con nguyện.
Chúa Giê-su vì thương yêu con
dọn chỗ cho con nơi xứ Chúa.
Ta cũng đành, một sáng con đi.
Thế gian kia bao người luyến tiếc.
Lan ơi, cứ bước tới đi con.
Thiên đàng kia, thiên thần mong đợi.
Cười lên con, nụ cười vẫn thắm.
Nuối tiếc gì cuộc sống tạm bợ,
bao đua chen, tị hiềm nơi đó.
Đừng nhìn lại, vi` cuộc sống này
vĩnh cữu, an lành con xứng đáng.
Mẹ đã nghe qua lời con nguyện
....
- tinhlamlo
Lời Ru
Đôi khi tôi lại ngồi ru
Cho ngày gặp gỡ âm u phai tàn
Khi trăng soi ánh võ vàng
Tôi ngồi ngân mãi bao lời ru khan
Đời dài trầm mặc, thở than,...
Người về khuất nắng làm tan môi hồng
Chân di trên những quãng không
Đôi lần quỵ ngã, mênh mông đất trời...
Ru người ta thấy tình rơi
Vong nô mấy kiếp, cho đêm thật dài?
Tiếng yêu lần nữa chơi vơi
Nhưng hồn ngần ngại chia rời giấc mơ
Du hôm qua chỉ vu vơ
Mà như đã nợ, yêu thương thật lòng
Ru em người sẽ ru em
Dù lời ru tiếc đem thêm ngậm ngùi
Một mai còn thấy niềm vui
Chập chờn, cúi xuống bóng thu muộn phiền
Ru ta người sẽ ru ta?
Từ đây mình sẽ ru nhau thật thà
Cho một lần nữa bài ca
Hoà vang nuôi lại nhịp xưa nữa vời
Nốt trầm ru cõi chơi vơi,...
Ấm thêm thân lạnh rêu xanh phủ mờ
Ru em, ru giữa vầng thơ
Đôi dòng mỏng mảnh bâng quơ, ru mòn...
Mẹ Yêu...
Người mẹ già chua xót
Ðua mắt lệ nhìn con
Bao năm nuôi con lớn
Ra đời con chớ quên
Mẹ ơi lời còn đó...
Thương mẹ đến ngàn năm...
Con nguyện bên mẹ mãi...
Những lúc mẹ buồn lo
Sao,..Lan.. lời con hứa
Mơ hồ nghe đâu đây
Bấp bênh trôi theo gió...
Biết giờ con nơi nao...
Thật là bùi ngùi khi Trang nghĩ về người Mẹ của chị Ngọc Lan
- MT Paris
Mơ Dáng Ai
Heo hút mịt mù ..gió mây ơi
Lấp ánh trăng khuya áng mây mờ
Gió rít cho hồn thêm cô lẻ
Mơ dáng Lan về đây với tôi
- MT Paris
Một Chút Em Thôi Cũng Dịu Dàng
(Mến tặng bạn NGỌC)
Một chút em thôi cũng dịu dàng
Đêm nằm nghe sóng dội về tim
sau chiều vô định qua lòng phố
Rớt một khúc ca giữa nỗi niềm
Để chút tiếng em vô vàng nhớ
Ngày ngày ôm mãi giấc mộng tan
Bàng hoàng ta sống quên năm tháng
Thoáng chút nhẹ nhàng cũng hoài mong ...
Là chút em thôi bình yên mộng ...
Bốn mùa suối nhỏ đổ về sông
Sen hồng theo nắng nuôi đời mới
Nở một nụ ngời trong dáng quen.
Là chút hóa thân ta chờ đợi
Muộn phiền không gởi lại hôm qua
Nồng nàn ta gọi thầm thương nhớ
Một chút dịu dàng hòa trong thơ.
Một Khắc Ta về
Ta vẫn kêu gào,
Một nỗi đau....
Vì chẳng bình yên,
Nỗi muộn phiền...
Có giữa đời ta câu cổ tích,
Mơ hoài huyền diệu một ngày duyên?
Mưa vẫn là mưa trên lối nhỏ,
Tóc vẫn xanh màu như lá reo
Gót vẫn cô liêu, tim phiếu diễu,
Treo một nụ cười nét lao đao.
Biển vẫn buồn rầu xô cát lặng
Để hằn ngày tháng vết hoang liêu
Sóng đẩy đưa đâu màu tang tóc,
Bạc đầu phủ lấp cả kiếp sau?
Ta vẫn nuôi nhiều mầm độ lượng
Chờ giữa đêm nào nở đóa hương,
Của những yêu thương chưa quen hết
Kết mưa buồn đến khóc cho người?
Ta sẽ về nơi em đã đến,
Ngồi lại tự tình, xưa xa xôi,
Và chờ cơn mưa nào bôi xóa,
Tiếng lá bẽ bàng xoay thời gian...?
Một Ngày
Một ngày mưa bay trong mắt
Một ngày thôi hết nắng vàng
Một ngày em về cát bụi
Cả trời mây cuốn anh theo
- Sweetie
Nắng Tắt...
Đông hết, Xuân qua, Hạ lại tắt...
Nắng vàng như nhuộm cuối chân mây
Một mình trên biển ôm thương nhớ...
Sóng biển gào hay sóng lòng tôi...
- MT Paris
Ngay Moi
Ai hat cho ta nhung bai ca
Trong ngay nang moi giua cuoc doi
Ta cho mong nhu cho hanh phuc
Tim phut am nong mot lan hoi
Ta doi cho hon nghe choi voi
Bao muon phien den voi le roi
Ai hat cho ta cau hat moi
Loi thuong chua can van xanh ngoi
Mot bai tinh nhan xua loi nhip
Cho dan buon dut tieng cuoi vui
Nam im, gio bui ve tung hung
Giua nhung not yeu bo lung chung
Ai hat tiep loi day bo lung
Ruou mung chua uong da chia phoi
Ve coi xa xoi, ai loi hen ...
Ai cho ai mai giua dem den
Ta viet cho ai loi yeu moi
Nguoi thuong khong den nua trong doi
Mat troi khac khe dem ho hen
Dot mat bai tinh khi binh minh
De lai tan tro kinh cuu roi
Doi manh hon con thuong ngay troi
Co noi thiet tha va xam hoi
Rot chut men nong vao thinh khong
Mot coi vo bien ta cui lai
Xin phut nhiem mau cho kiep sau
Ta van cho mong tu bien rong
Do luong mot dong cua tu tam
Cho tieng ca xua ve lai am
Sau dam chuyen tinh qua ngan nam
Ta se lang cam im hoi tho
Nghe buoc non nhien ai ngay ve
Cho xac than thoi khong buon kho
La do giua troi tieng linh thieng
Giong mot hoi buon xua uoc muon
Hoi sinh lai giac mong huu hinh
Ta giu trong hon ta nhan anh
Ve thoi co quanh doa mong manh
Ai hoa kiep hoa tu giot nang
Cho goc trang nhoa mau gia bang
Chon duoi bong doi ta tham lang
Tieng hat tuyet voi di qua nhanh
Chan muon doi tim sao duoi kip
Mot khac giao hoa thoi kiep sau
Ngoc Lan: Fragile Flower of Contrasts…
She had a "movie star" quality,
yet behind the curtain
was an ordinary person
who loved her brothers and sisters,
adored her mother,
and placed God above all.
She had a voice of simplicity,
yet its technique, well-hidden,
is unmatched before or since
She symbolized the innocence of youth,
yet she was Seduction calling...
They say...
she was a bird with wings broken,
a flower caught in a storm,
Loveliness interrupted.
But they don't know
she was also Courage itself.
"Please God, this cross you've given me
I will bear
to the end of my days"
- Ngoc Lam
Ngọc Lan Tiếng Hát Dạt Dào
Ngọc Lan tiếng hát ngọt ngào
Hương Lan thơm tỏa đi vào thiên thu
Giã từ kiếp sống phù du
Hồn em bay bổng chu du cõi trời
Dù nay thân xác rã rời
Đôi mắt u uẩn sống đời lời ca
Hồng nhan bạc mệnh tài hoa
Âm vang xa vắng u hoài từ đây
Tha hương thoát kiếp lưu đày
Tình ca theo gió mây bay non bồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Về nơi vĩnh cửu tránh đời hư hao
Chuông ngân cất mũ tiễn chào
Đàn chim dáo dác nghẹn ngào bay đi ..
- Quảng Thuận
Ngọc Lan, Tiếng Hát Vô Thường
Ai đẩy nàng Kiều vào lầu xanh?
Ai đưa Alisa vào khung cửa hẹp?
Và ai cắt đứt cuộc đời của Ngọc Lan?
Định Mệnh hau nghiệt ngã?
Nàng Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh hay Nàng Alisa của Khung cửa hẹp là những đóa hoa trong vùng đất nghiệt ngã. Ngọc Lan là một đóa hoa của Vô Thường cho nên định mệnh của Ngọc Lan cũng vô thường.
Ngọc Lan đã cất lên tiếng hát vô thường cho những giờ phút vô thường mà trong đó tình yêu cô dành cho người và cho đời cũng rất Vô Thường.
Xin hãy đốt cho Ngọc Lan một nén hương, biết đâu làn khói đó sẽ đem tiếng hát của Ngọc Lan vào Miên Viễn.
- Tiếp Sỹ Trương
Sep 2003
Ngủ Đi Giọng Hát Ngọt Ngào
Ngủ đi giọng hát ngọt ngào
Ngọc Lan hương ngát tỏa vào thiên thu
Mắt buồn vĩnh biệt phù du
Hồn bay theo gió phiêu lưu cuối trời
Thế gian tình khúc rã rời
Dịu êm thanh sắc tuyệt vời lời ca
Ngôi sao bạc mệnh tài hoa
Dư âm thổn thức nhạt nhòa từ đây
Thế gian xóa sổ lưu đày
Trời xanh thanh thản mây bay bềnh bồng
Nợ trần cát bụi về không
Thế nhân bỏ lại bên giòng hư hao
Ngọc Lan rủ cánh ngã chào
Yêu thương còn đó nghẹn ngào bay đi...
- Giáng Hạ
Ngủ Ngoan Giấc Mộng
Ngủ ngoan đi em ơi
Ngày mai tình để đó
Lòng buồn như mây gió
Chợt đến rồi chia phôi
Ngủ ngoan đi đôi môi
Dịu dàng cành Lan thắm
Nồng nàn hơn thanh thoát
Cho cay đắng biệt ly
Ngủ ngoan những hoài nghi
Dỗi hờn nào còn mới
Vì đâu không cho đời
Để mãi hoài biển khơi…
Ngủ ngoan đi tim ơi
Niềm vui thôi ngày tới
Giấc mộng đời oan trái
Nhưng mãi tình nào phai
Ngủ ngoan nhé đắng cay
Một lần đời đã gọi
Tiếc cho thân cát bụi
Ngủ đi nào em ơi!
Nhan Sắc
Một trăm năm nữa hoài nhan sắc
Tôi mải mê nhìn như chiêm bao
Vì em vẫn thế và mãi thế
Nụ cười năm tháng chẳng hư hao
Vẫn còn nguyên mới như hoa cỏ
Sau trận mưa rào cơn bão tan
Như Mẹ mới về phiên chợ sớm
Tôi là trẻ nhỏ đã đợi mừng
Nhìn em nhìn nửa không ngày chán
Nghìn mùa xuân ấy dừng hay sao
Dựng mãi trong tôi thành nhan sắc
Chiêm ngắm giữa trời hạnh phúc ca
- Vo Thuong
Nhớ Em Yêu
Anh sẽ viết tên Lan trong những buổi chiều
Để anh sẽ mơ nhiều trong giấc ngủ
Anh sẽ khắc tên Lan lên những vì tinh tú
Và lồng vào vũ trụ tiếng “nhớ em yêu”
- Sweetie
Nhớ Ngọc Lan
Lời ai hát một chiều xưa
..sao đong đầy trong hồn vô cớ
Đôi mắt em ..
.. một mùa thu
Thu chết ngất trên từng lá nhớ ..
Em xa ..
Mắt môi khô em lẫy bẫy những lời thầm
Ôi cơn đau ..đau hơn cả mất nhau
Mà chiều xưa rơi rớt một chiều râm
..rơi rặn rĩ lên từng lời em nói ..
Em nhìn ta ..cơn đau nhói
Em xa ta ..nhớ lắm
Một ngày Ngọc Lan
.. một chiều đầy Ngọc Lan
Chiếc máy cũ không ngừng vang
Em ríu rít ..đời ta không ngừng vang
Đừng xa nhé ..ta đau
..em đau ..đời đau ..
Xa! Xa rồi -- xa thật sao?!
Ta vẩn thấy em còn đây tựa thuở nào
Chiều lãng đãng ..ta lên men ..chiều tuyệt vọng!
Nhớ em ..một ngày ..một đời lao đao!
Cùng ta em nhé ..một ngày rất sớm
Ta dưới chân em chắt chiết những ngày buồn
Mắt môi ơi ..ta mãi mãi luôn luôn
... trong chờ đợi tưỡng dường như em hát ..
Thiên thần không cánh ..rớt xuống hồn chiều nay
Xa ta chi ..cho trí óc hao gầy..
Cho bao đôi mắt ..nhìn về em một góc
.. Ngọc Lan ơi!
- NT
Những Câu Thơ Về Ngọc Lan
Mặt trong như bích Ngọc
Môi xinh tựa cành Lan
Ngoc tiếc thay chóng vỡ
Lan đáng tiếc vội tàn
- NT
Quạnh Không
Em ngồi ngồi giữa đất trời
Tôi ngồi ngồi giữa cuộc đời chơi vơi
Em ngồi tựa những xa xôi
Tôi ngồi nay mãi lẻ loi riêng mình
Em ngồi như thể lặng thinh
Để nay người đành lỗi tình cho ai ?
Em ngồi dong tóc gió bay
Để đôi mắt đẫm còn ai ru tình ?
Ngày dài còn cõi bình minh
Để đêm không mong bóng, hình năm xưa.....
Rồi Dấu Yêu Về ...
Trời lại sắp vào đông
Cho hồn ta gió lộng
Trên dòng sông lá chở,
Những giọt vàng nhớ thương
Lóng lánh như màu mắt
Nhìn nhau nhủ đợi chờ
Thu đã qua buồn bã
Rụng giữa đời cánh hoa.
Ta đi về muôn ngõ
Tìm lại một mùa đầy
Tiếng ấm hơn giọt nắng
Lời buồn hơn đêm mưa
Để chờ nơi cõi vắng
Trở mình đau trời đông,
Lá rơi tìm hình bóng
Mong manh giọng ngọt ngào
Trái tim nghe niềm đau
Giận hết mùa đông giá
Đằm thắm đâu bài ca
Em hát ru hồn ấm.
Bao dấu yêu say đắm
Giữa thành phố mùa đông ...
Oan nghiệt đến âm thầm
Cuốn em cùng gió lạnh.
Đem mùa bỏ vào đông
Lạnh buốt thêm giấc mộng
Rộng thêm một cõi không
Đâu người ca bài cũ ...?
"Mùa đông sắp đến trong thành phố
...
Buổi chiều trời lạnh ..."
Sao Em Không…
Sao em không là mây để quyện bay theo gió
Sao em không là gió để bay đến bên Lan
Sao em mãi lang thang như người trong mộng ảo
Đi tìm khắp muôn nơi bóng hình Lan lần nữa
Sao em không là nước…sóng buồn dâng hoen mi
Sao em không là đất ấp ủ hình hài Lan
Sao em mãi cô đơn khi trăng đêm soi sáng
Hoà với tiếng côn trùng em khóc khúc nhớ thương
Nơi đây gió than nhớ…nơi đây em muộn phiền
Biết rằng sẽ đau khổ…cho dù sẽ xót xa
Em nguyện vượt trùng dương chỉ với đôi cánh én
Em sẽ đến bên Lan chờ em nghe Lan hỡi…
- MT Paris
Sẽ Còn Ai
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
Một trăm năm sau mãi ngủ yên
Khi ngàn lá vẫn còn xanh
Khi đời sống vẫn bình yên
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
Chiều đã vàng phai trên đầu non
Đàn chim về thăm những cánh đồng
Hỏi tiếng ngàn năm trên cỏ xanh
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
Một trăm năm sau mãi ngủ yên
Những người đến không vì mong
Những người khuất không vì quên
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
Một trăm năm sau mãi ngủ yên
Khi ngàn lá vẫn còn xanh
Khi đời sống vẫn bình yên
Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười
Ngồi bên dòng sông sẽ còn ai ?
Sinh Nhật Bươm Bướm
Những ngọn nến màu nhỏ bé xinh xắn
anh thắp lên trong tâm tưởng
sinh nhật em
đầy ánh trăng và bươm bướm
anh treo cho em một chiếc đèn hoa
sinh nhật em
xin trời đừng mưa
...nếu trời mưa
ngọn nến màu sẽ tắt
lồng đèn hoa dành cho em sẽ tắt
đừng mưa...
anh khẽ gọi thầm.
xin hãy dành mưa cho sinh nhật anh
hồng hãy nở đêm nay ngập ngõ vắng
và bướm trắng hãy về đầy vai áo
hương ngọc lan đầu ngõ nhớ quay về
ngọn nến màu anh thắp lúc nửa khuya
chẳng ai biết ai hay, trừ dạ hương thao thức
...đốm lửa ngây thơ
anh gửi gió lên trời
em mãi ngủ trong ngày sinh đầy mộng
hãy nhận dùm
chút quà tặng
nhỏ nhoi...
Dec. 28th. 2003
- Sweetie
Solitude
Lost in her own thoughts
about destiny... joyless thoughts,
as she was surrounded
by millions who applauded.
Beloved by many
who exclaimed over her beauty
Yet feeling so utterly
alone... melancholy.
Solitude has come to claim
its unwilling partner,
"Reach into the deepest
corners of your mind"
She asked, "will I find comfort?
or will it be despair
that will claim my soul,
inch by inch, thought by thought?"
"Reach into the deepest
corners of your mind.
In this solitude,
you shall find tranquility."
(Came the answer)
Surrendering
to Solitude,
this master of endless nights,
she let go... "Bonjour Tristesse!"
Tang Ngoc Lan, nguoi mang den niem vui cho tat ca!
- Julia
Thương Cánh Hoa Rơi
Màn đêm buông xuống phố dài
Mưa khuya lất phất phủ đầy cánh hoa
Nhớ về ngày cũ đã qua
Ai mang định mệnh loài hoa ngọc ngà
Cõi về người ấy đi xa
Vấn vương còn lại tiếng ca dịu dàng
Hỏi ai có biết Ngọc Lan ?
Loài hoa tỏa xác khi còn đang hương
Mong manh cánh ngọc đẫm sương
Quyện hương lối vắng cõi riêng cho người
Có người nhặt cánh hoa rơi
Ép trang nhật ký ngày mười tháng ba
Đêm về lần giở ngày qua
Hoa ơi ngày sáu tháng ba đến rồi!
Lòng ai giây phút bồi hồi
Ngờ đâu ngày ấy một người khuất xa
Cánh hoa ngày ấy mượt mà
Giờ còn đâu nữa … chỉ là hoa khô…
Để tưởng nhớ đến chị NGỌC LAN
06/03/2004
- Thân Hà Mi
Thu Tháng 8
Tháng 8 trăng thu tròn vành vạnh
Toả sáng chan hòa đẹp vẹn nguyên
Mà sao dương thế còn nơi khuyết?
Một chỗ người thương thưở trên đời ...
Tháng 8 trăng thu nhìn say đắm
Người thắp đèn sao vui hát ca
Riêng ta soi lấy tìm vết dấu
Một nụ cười duyên đã qua đời
Ai thắp đèn lên soi chiếc bóng?
Trầm lặng vầng trăng sáng lạnh lùng
Loang toả một làn hương bay muộn
Kỉ niệm, người xưa úa thu tàn
Trăng thu tháng 8 sao buồn bã
Vì lẽ nụ hoa đã lìa xa?
Người đốt đàn vui đông con phố
Ta đốt niềm đau vắng ngõ đời
Trong giọng Hằng Nga niềm đau ủ
Có Cuội ôm hoa khóc ngậm ngùi
Trong cỏ, trong cây, trong mây gió, ...
U uẩn vì đâu một kiếp người
Để Thu Tháng 8 niềm cô quạnh
Chung quanh hiu hắt đã tàn canh.
"Rót chút hương cho đời kia thanh thản
Rót chút tình ru cạn những niềm đau"
Tiếc
Ngồi nhìn một thoáng mây qua
Tiếc hoa tàn úa về nơi đất trời
Tiếc cho một phía biển khơi
Một đời vọng mãi nỗi đau âm thầm
Nghe ra hết nghĩa thủy chung
Cho tan nhạt hết chia đôi phận này
Và mơ và hát tình say
Giữa đêm lại thấy nụ cười vụt bay
Tiếc cho nụ mắt đọng mưa
Phủ màu trắc ẩn dường âm u tình
Tiếc muôn ngàn để lặng thinh
Ngồi nhìn cuối phố chỉ mình ta thôi
Tiếc ngày biền biệt mãi trôi
Một vùng đất hứa lẻ loi người còn
Ấm thêm hồn đó sắt son
Tiếc lời chưa nói biệt ly cúi chào
Tiếc đây qua giấc chiêm bao
Khép vừa đôi mắt
Thở dài.
Lặng im .
Tiếng Ca
Dem em vao giua long tho
De binh minh den vu vo muon phien
Duong nhu mot noi trien mien
Trong bai hat cu nhe nhang tieng ca
Em ngay xua, mot nu hoa,
Giao hoa tu do trong ta.
Cuoc doi,
Mai ngay mai con lan moi,
Dam say dong toc bong benh khoi suong
Dem tim cat nhung yeu thuong
Cho ngay gap go nguoi dang hoa hong
Nhung ai biet giua thinh khong
Em di tren quang duong xa mot minh
Ta con tiec mai,
Hom qua,
Tieng ca buon nhung hung ho, tram luan ...
Tiếng Hát
Không quen biết nhưng giọng nàng thắm thiết
Đưa tôi về... quyến luyến những ngày xuân
Ngày xuân cũ bao kỷ niệm quấn quýt
Lòng tôi còn tíu tít với tuổi thơ
Không quen biết nhưng giọng nàng lơi lả
Đưa tôi về... óng ả lời yêu đương
Tình nương hỡi, sao bây giờ không thấy
Em đã dặn, sao quên cả lời xưa
Không quen biết nhưng giọng nàng rối rít
Đưa tôi về... sống lại thuở mộng mơ
Em đang hát hay là em đang nói?
Em đang cười hay khóc tận tâm tư?
Không quen biết nhưng giọng nàng thánh thót
Đưa tôi về... tiếng rót của đêm mưa
Anh muốn biết giọng nói cười năm đó
Nay còn nồng còn thắm còn chơi vơi?
Không quen biết nhưng giọng nàng quyến luyến
Đưa tôi về... xao xuyến mối tình xưa
Anh muốn biết mái tóc người năm trước
Nay còn huyền còn rối còn tả tơi?
Không quen biết nhưng giọng nàng nũng nịu
Đưa tôi về... thời say đắm nâng niu
Môi em thắm mi thanh lòng anh đắm
Tóc em dài da phấn phủ thân mai
Không quen biết nhưng giọng nàng tha thiết
Đưa tôi về... son phấn quyện hương xanh
Khi em nói giọng em tựa tóc rối
Kết thành tơ quấn Hà Nội với Sài Thành
Không quen biết nhưng giọng người thiếu phụ
Đưa tôi vào... chén rượu giấc tình quân
Rượu không say mà say lời dịu ngọt
Uống giọng nàng tôi uống cạn bờ môi
Chợt tỉnh giấc vì bài ca đã dứt
Nhưng giọng nàng còn đắm đuối đâu đây
Se thắt mãi ôi nỗi niềm nhung nhớ
Nghe tiếng người không quen biết mà say
- Nostalgia
Trái Sầu
Trời xanh có thấu cho ai
Một loài hoa nở ngậm ngùi ra đi
Ôm theo trái chín sầu đời
Khiến vầng trăng úa mây mù muôn nơi
- MT Paris
Trả Về Xưa
Ai trả về ta giấc mộng nào
Một cơn mộng ảo dáng thanh cao?
Ai trả về em ngày hạnh phúc,
Chưa đón được mùa yêu thương sau.
Dẫu là tiếc nhớ trong quay quắt
Trong vạn âm buồn tiếng ca đau
Dẫu là dây dứt lời chưa nói
Một phút vẫy chào thôi chiêm bao.
Ai trả về ta bài hát cũ,
Ai trả về em, hoa phù du.
Trả về trăng, đêm thao thức,
Trả về mặt trời giọt ấm êm.
Người trả về đâu câu ly biệt?
Ta trả về đâu muộn phiền vây?
Hay ta chỉ riêng mình giữ lấy,
Ôm cả tim người trả về xưa....?
Tưởng Nhớ
Vấn vương nỗi nhớ khi xuân đến
Gợi bao hoài niệm buồn tháng ba
Ngày ấy có loài hoa biết hát
Mang tên Ngọc Lan đã vội tàn
Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày
Vắng chị bao người nuối tiếc thay
Làm sao cho đời vơi nỗi nhớ ?
Chốn ấy trời cao chị có hay …?
Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày
Đi, về trăng có thấy buồn vây?
Trách tài trách mệnh sao oan trái…
Biệt ly, thương tiếc lấp sao đầy ?
Ngọt ngào cao vút tiếng hát bay
Yêu thương ngân trong nốt nhạc đầy
Cho đời nối tình không biên giới
Cho ai biết sống chớ đọa đày
"Nẻo trăng lên" tất "Cõi trăng về"
Thiên Đàng nơi có mãi mùa xuân
Lời kinh hòa lệ con xin Chúa
Chúa ơi, thương dắt MARIA về.
Tưởng nhớ chị MARIA LÊ THANH LAN
06/03/2001 - 06/03/2004
- Thân Hà Mi
Untitled
An bình giấc ngủ triền miên
Dư âm tiếng hát gợi niềm nhớ thương
Ngọc Lan trên chốn Thiên Đường
Nhớ chăng những kẻ vấn vương cõi trần !..
- Quảng Thuận
Viếng Thăm Người Trong Mộ
Nghĩa trang chìm đắm trong thu lạnh
Lạnh lạnh sương thu vây phủ quanh
Gió thổi niềm đau lên tuyệt đỉnh
Bóng Lan thờ thẫn kiếp phù sinh
Hồn Lan phảng phất theo cây cỏ
Dáng Lan vương vấn gió thu lơi
Nửa tiếc Ngọc Lan sao ngắn số
Nửa mảnh xuân tình, nửa cung tơ
Nửa mảnh trăng thu, nửa kiếp người
Nửa mây thu nhạt, nửa thẫn thờ.
Viếng thăm mộ lạnh Lan yên nghỉ
Có biết chăng Lan, chị vẫn chờ
Chờ cánh hoa Lan nhả phím tơ
Dư âm trầm bổng tựa chuông ngân
Biến kiếp nhân sinh quên bụi trần
Thơ này viết tặng người trong mộ
Tiếc thương, thương tiếc người tên Lan
Vội vã mà chi về thiên quốc
Có thương có nhớ kẻ dưới trần
Hồn Lan linh hiển xin cùng Chúa
Giải hết khổ đau giữa cuộc đời
Đắm chìm trong biển rộng chơi vơi…
- La Ngọc Lang (Thu 2003)
Vĩnh Biệt Em
(Điếu văn của chị cả cúa Ngọc Lan, Lê Kim Liên, trước khi hạ huyệt em mình.)
Ôi buồn thay cảnh sinh ly tử biệt
Chốn trần ai sống gửi thác về
Vẫn biết rằng:
Đời là biển khổ
Vừa sinh ra đã cất tiếng khóc chào
đời để sống.
Thác là về nơi vĩnh phúc bình an
hồn thư thái mỉm cười an nghỉ
Em có biết hôm nay
Chồng em và tứ thân phụ mẫu
Anh, chị, em, chú bác, thím, cô, dì,
Thân bằng quyến thuộc tiễn em đi.
Cả bạn bè thân quen, văn nghệ sĩ.
Cùng những người hâm mộ tiếng em
ca.
Vì tình yêu với nghĩa cử đậm
đà
Đến tiển biệt "Người ra đi không
trở lại"
Có phải chăng năm một chín chín ba
Văn chị Lê Thao Chuyên ngưng viết lách
Sửa soạn hành trang, văn chương, sử
sách
#"Nửa Cánh Thiên Đường" nương
#"Bóng Mây"
Nhắm Thiên thai trực chỉ hướng bay
Lên hợp với ba anh em cùng sáng tác.
Có phải trên chốn cao xanh an lạc
Cần tuyển thêm ca sĩ dưới trần
gian
Nên em vui vẻ vác hiên ngang
Thập tự giá Chúa trao, qua bài hát:
*"Thánh giá này Chúa dành cho con" vác
Chân bước đi thẳng lối tới Thiên
Cung
Nơi dó năm anh chị em trùng phùng.
Chị sáng tác, em ca, anh hoà nhạc.
Sân khấu Thiên đình long lanh muôn mầu
sắc.
Vang lời ca cảm tạ Chúa toàn năng
Dưới này, từ thánh đường, nhà
quàn, nghĩa trang,
Có cha bác da nhăn đầu tóc bạc
Cùng những cụ bà cao niên tuổi hạc
Nổi bật lên trên những mái đầu
xanh
Tiếng phôn vang gọi tới chúc lành..
Và bên cạnh những vòng hoa thơm ngát.
Là những con tim chất đầy nhiệt huyết
Trào tuôn ra những nghĩa cử tình yêu
Mang mến thương luyến tiếc đến
em nhiều
và trên thế giới thần tiên ấy,
Em đừng quên nghĩa cử dưới gian
trần...
Cầu xin Chúa Cả từ nhân
Ban tình yêu với bình an của Ngài
Tiễn em chị gởi đôi lời
Tang em khăn xám trọn đời chị thương
Các em tràn ngập nhớ thương
Tặng đời câu đối lòng vương
vương buồn:
"Tạ từ thân quyến, bạn bè, thanh thản
Sống Bình an nơi trần thế"
"Chán cảnh cầm ca, sân khấu, vội vàng
vác Thập tự đến Thiên Thai."
Vĩnh việt em
Chị Lê Kim Liên
# Tác phẩm của Lê Thao Chuyên
* Ca khúc của nhac sĩ linh mục Nguyễn Van
Tuyên
Vĩnh Biệt Một Loài Hoa
(Cho Ngọc Lan)
Từ lúc chim bay rũ bụi trần
Bên bờ sông vọng tiếng tơ ngân
Người chơi vui chút nơi trần thế
Cánh dỏi xa bay cảnh nhược bần
Có phải tay vươn thầm níu gọi
Hay là khoé lệ ứa trào dâng
Rừng hương hoa thắm xưa ngồi hát
Giờ ngủ thiên thu dưới mộ phần
- CatBien
Vô Thường
(Viết cho tháng 3)
Vô thường tôi bỗng quên tôi
Quên đi những lối đường vui quen tìm
Vô thường ôm một trái tim
Ai xa xôi quá không còn tìm ra
Vô thường hồn bỗng xót xa
Bình yên đánh mất chỉ còn bão giông
Vô thường tôi đứng bên dòng
Soi vào đáy khổ thấy mồ chôn tôi
Vô thường đào huyệt vùi đời
Vô thường tôi khóc, vô thường tôi mơ
Vô thường tôi viết thành thơ
Nghe trong tiếng thở buồn hơn bao giờ.
Xót xa
Ngọc Lan ơi hỡi Ngọc Lan
Xa vời tiếng hát muôn trùng đêm thâu
Em đem tiếc nuối cho đời
Mang sầu vương vấn cho lòng quạnh hiu
Cô đơn chôn kín mối tình
Xót thương kia hỡi bao giờ cho nguôi.
Ngọc Lan
Oh Ngọc Lan
Ta voix s'éloigne dans la nuit étoilée
Tu t'en vas et me laisses éplorer
J'ai l'âme si vide et le coeur si lourd
La solitude m'envahit...me tourmente
Ce chagrin...je suis seul à porter le deuil...
- MT Paris
Your Beauty
This beauty you embodied,
inside and out.
It makes me wish
I could have known you.
This peace you possessed,
navigating the storm
that was your life.
Let me taste it too.
This tranquillity you felt...
Was that something you learned,
over time, through pains and sorrows?
How I long to have this gift!
This inner strength you showed,
through life's ups and downs.
Were you born with it?
Teach me how to attain it...
- Julia
Zest
"Zest"
Consulting my dictionary,
"Keen enjoyment," it says.
Truly I hope
in the short span
you enjoyed life
to the fullest
as it showered upon you
all you wished for
and more...
So that when Life
took it all away,
It still left you
Zest.
To my idol Ngoc Lan, in peace you rest...
- Julia
Submit Your Poem
Want to express your love for Ngoc Lan? Here's your chance to showcase your poems/bai tho. Please send your work to info@ilovengoclan.com.